Từ đam mê đến sự kiệt sức!
Tạo hóa khiến đàn ông có tính “cả thèm chóng chán”, dẫn đến việc nhiều chàng trai bắt đầu “liếc ngang liếc dọc” sau một thời gian sống chung với vợ. Một phần nguyên nhân cũng đến từ các bà vợ khi sau hôn nhân thường ỷ lại, không chăm sóc bản thân, khiến chồng cảm thấy chán. Trong khi đó, xung quanh vẫn có nhiều cô gái xinh đẹp, khiến đàn ông dễ “rung rinh”. Tôi cũng không ngoại lệ, vợ tôi tuy không quá xinh nhưng có sức hút. Ngày yêu nhau, cô ấy luôn chăm chút bản thân, nhưng sau khi kết hôn, nàng đã quên mất việc làm đẹp.
Mỗi sáng, nàng đi lại trong nhà với mặt mộc và tóc rối, thậm chí ra ngoài vẫn mặc đồ ngủ. Nàng không quan tâm đến trang điểm hay ăn mặc. Khi tôi nhận xét nàng không xinh đẹp, nàng chỉ cười và nói đã có chồng thì không cần phải diện nữa. Có lần, nàng mặc váy ngủ ra đường mua đồ ăn sáng, khiến tôi xấu hổ trước ánh mắt hàng xóm. Dù tôi cằn nhằn, nàng vẫn không bận tâm. Dần dần, tôi cảm thấy nàng không còn hấp dẫn và không còn háo hức khi vợ rủ đi đâu, dẫn đến cảm giác chán vợ. Tôi tự hỏi liệu có phải tôi đã thực sự chán nàng.
Gặp lại bạn cũ Hưng, cả hai vào quán nhậu và nói chuyện vợ con. Hưng than phiền về sự chán nản với vợ Tâm, người mà trước đây rất dịu dàng và chăm sóc cho hắn. Khi yêu, Tâm luôn tỏ ra thùy mị, nhưng sau khi cưới, cô lại thường xuyên phàn nàn về sự bừa bộn của Hưng. Hắn ngạc nhiên hỏi vợ tại sao cô lại thay đổi như vậy.
Hưng nói rằng anh không muốn suốt đời làm "lao công" cho người khác. Anh cảm thấy không muốn về nhà, không muốn gặp vợ, và gần đây thích đến quán bar, nơi có những cô gái dịu dàng. Hưng thừa nhận rằng anh biết điều đó không phải với vợ, nhưng có lẽ do bà ấy... rồi không nói tiếp. Còn cậu Sinh, dù trẻ tuổi và từng là chồng mẫu mực, giờ cũng chán vợ, thường ở lại cơ quan chơi game hoặc đi nhậu sau giờ làm thay vì về chăm sóc vợ con.
Thảo, vợ Sinh, sau khi sinh con đã thay đổi nhiều. Cô trở nên xồ xề, ăn mặc lôi thôi với đủ mùi hỗn hợp, khiến Sinh không còn muốn lại gần. Tính tình cô cũng khác, không còn cưng chiều chồng mà chỉ tập trung vào con. Sinh cảm thấy mình như khách trọ trong nhà, vì Thảo không còn quan tâm đến anh. Nhà cửa bừa bộn, kèm theo mùi khó chịu từ tã lót và đồ dùng của trẻ. Dù có mẹ vợ và người giúp việc, Thảo vẫn rất bận rộn và cáu kỉnh. Sau giờ làm, Sinh không muốn về nhà. Tôi đã trò chuyện và an ủi anh.
Cứ nghĩ mọi chuyện sẽ ổn, nhưng khi thấy Sinh bị vợ bỏ bê, Ngân - cô kế toán yêu Sinh từ lâu, nhanh chóng nắm bắt cơ hội. Cô rủ Sinh đi chơi vào các buổi chiều, và sau những bữa tối, họ lang thang không mục đích. Giờ đây, cả hai đã công khai cặp kè, nhưng thực chất...


Source: https://afamily.vn/tinh-yeu-hon-nhan/tu-me-den-met-20120419042641538.chn